Bí mật đằng sau 9 cảnh quay nhạy cảm gây tranh cãi

Đăng lúc: 8:41 am, Ngày 09/08/2017

"Birth", "Antichrist" hay "The Exorcist"... là các tiêu đề nóng hổi ngay thời điểm ra mắt, bởi nó chứa đựng một số tình tiết bị cho là phản cảm, giật gân thậm chí vô luân.

The Exorcist (1973)
 
Sau hơn 40 năm, khán giả vẫn sốc khi xem lại trích đoạn vô cảm nhất của tác phẩm kinh điển The Exorcist, nơi nhân vật Regan MacNeil - một thiếu nữ bị quỷ ám dùng cây thanh giá đâm vào bộ phận sinh dục. 
 
Giải thích cho cảnh quay rúng động này, đạo diễn William Friedkin nói rằng ông muốn khán giả nhận biết sự vô thần trong con người Regan và hành động đó đến từ vô thức. 
Cảnh phim kinh khủng của The Exorcist.
 
Diễn viên vào vai Regan 12 tuổi là Linda Blair lúc đó 14 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm đóng phim 10 năm. Nhờ diễn xuất ấn tượng, Linda nhận được đề cử Oscar danh giá.
 
Dù sự nghiệp phát triển thuận lợi hơn với The Exorcist nhưng sau vai diễn táo bạo, Linda Blair lao vào nghiện ngập, sử dụng chất kích thích và từng bị quản chế ba năm. Khi trở lại màn bạc, con đường diễn viên của Linda nhanh chóng lụi tàn với một thập kỷ toàn nhận Mâm xôi vàng. 
 
The Paperboy (2015) 
 
Sau 25 năm, Hollywood lại khiến người xem giật mình với hình ảnh xoạc chân thần thánh. Không phải Sharon Stone của Basic Instinct mà lần này là Nicole Kidman trong The Paperboy - một phim được xây dựng theo phong cách B-movie, do Lee Daniels chỉ đạo.
 
Trong phim, minh tinh xinh đẹp thay đổi hình tượng trong vai Charlotte Bless - một phụ nữ có quan hệ tình ái với - Hillary Van Wetter đang bị kết án giết người. 
Cảnh phim The Paperboy.
 
Để dụ dỗ nhân tình khai cung, Charlotte sẵn sàng ve vuốt chỗ kín của mình ngay trước mặt Hillary và các luật sư. Nhưng đó chưa phải là cảnh quay gây tranh cãi nhất phim của Nicole, vì ngay sau đó cô còn giải cứu người tình trẻ Zac Efron bằng cách thực hiện cả hành vi... đứng tè vào mặt nam diễn viên khi anh này bị sứa lửa có độc cắn phải lúc đang bơi. 
 
Với một ngôi sao hàng đầu Hollywood, người luôn là tâm điểm thảm đỏ, bìa tạp chí... thì việc thực hiện hai cảnh quay khó nhằn này đã chứng tỏ bản lĩnh ngôi sao của Nicole.
 
Dù phim bị chê tơi tả nhưng cá nhân Nicole lại nhận được đề cử Quả cầu vàng và SAG cho phần trình diễn này.
 
Antichrist (2009)
 
Đạo diễn Lars Von Trier sinh ra để gây tranh cãi, ngay từ bộ phim đầu tay cho đến những phát ngôn gây sốc ở LHP Cannes cách đây vài năm.
 
Thế nhưng đỉnh điểm của sự bạo lực thì phải kể đến Antichrist - cuốn phim đẹp mê hồn nhưng cũng đau đớn thảm thiết mà Lars trình làng giới mộ điệu.  
Cảnh phim Antichrist.
 
Bộ phim kể lại quá trình cảm hóa nỗi đau của một người phụ nữ mất con trong lúc "hành sự" với chồng. Để giải quyết dứt điểm ám ảnh dày vò lương tâm, cô đã dùng kiềm cắt của quý của chồng như một hình thức tiết dục đáng sợ, tạ lỗi cho cái chết của đứa con nhỏ. 
 
Mặc dù hầu hết các cảnh khỏa thân, làm tình hay bạo lực trong phim đều là giả hoặc do diễn viên đóng thế nhưng chính các cú quay cận cảnh đã làm tăng mức độ trần trụi xen lẫn ghê sợ mà khán giả cảm nhận. 
 
Birth (2004)
 
Vào thời điểm ra mắt tại Liên hoan phim Venice, hầu hết các nhà phê bình đều sốc trước vai diễn Anna điềm tĩnh mà vô cùng táo bạo của Nicole Kidman.
 
Ám ảnh đeo bám sau khi người chồng qua đời vì tai nạn, Anna tình cờ gặp được một đứa trẻ 10 tuổi luôn tự nhận là chồng cô sau khi đầu thai.  
Cảnh phim Birth.
 
Mối quan hệ của Anna và đứa trẻ này không khác gì nhân tình: hôn nhau, ôm nhau, trao cho nhau những ánh nhìn trìu mến. Như một ngòi thuốc nổ, hình ảnh cậu bé không áo quần bước vào bồn tắm với Anna đã chịu phản ứng gay gắt từ khán giả lúc đó.
 
Trong buổi họp báo, trước làn sóng báo chí, Nicole đã phải trấn an bằng lời giải thích cho nụ hôn trên phim: "Tôi không phải muốn hôn một đứa trẻ mà nhận lời đóng bộ phim này, tôi chỉ đang muốn kể một cách cảm nhận tình yêu kiểu khác...".
 
Ngoài Nicole Kidman, đạo diễn Jonathan Glazer cũng phải công bố sự thật đằng sau cảnh quay khỏa thân kể trên, rằng ông sử dụng trang phục da cho hai diễn viên cũng như lồng ghép cảnh riêng của Nicole và cậu bé Cameron Bright làm một. Thực chất, họ không cùng tắm chung trong chiếc bồn như trên màn ảnh. 
 
Ở thời điểm hiện tại, Birth được nhiều tờ báo tôn vinh như một tuyệt tác. Còn Jonathan Glazer, phải mất 10 năm sau ngày Birth ra mắt, anh mới "dám" thực hiện bộ phim kế tiếp. 
 
Cannibal Holocaust (1980)
 
Bị cấm chiếu ở hơn 50 quốc gia là con số đủ để cho thấy mức độ bạo lực kinh khủng của tác phẩm kinh dị kinh điển này.
 
Nếu như các diễn viên trong phim an toàn vô sự thì theo nhà sản xuất công bố sự thật có 7 con vật bị giết thật trên phim. 
Cảnh phim Cannibal Holocaust.
 
Hầu hết các cảnh quay này đều rõ mồn một chứ không hề cắt dựng cho dễ xem. Đỉnh điểm của đoạn phim gây nhức mắt là khi các nhân vật trong phim mang một chú rùa thật và giết hại nó dã man ngay tại phim trường, mọi thứ đều được ghi lại và đưa lên màn ảnh!
 
Với những khán giả yêu động vật, họ nên tẩy chay bộ phim này như cách mà tòa án châu Âu phạt án treo toàn bộ ekip đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim.
 
A Clockwork Orange (1971) 
 
Có lẽ sự tranh cãi suốt thời gian dài đã làm nên danh tiếng cho tác phẩm ly kỳ của đạo diễn Stanley Kubrick. 
 
Thời điểm ra mắt, tính bạo lực không khoan nhượng đã bị chỉ trích là "góp phần làm gia tăng các vụ bạo hành, giết người, cưỡng bức... ở Anh".  
Cảnh phim A Clockwork Orange.
 
Trong phim, có một cảnh quay vừa bi hài vừa khó để xem, thậm chí bị cho là không cần thiết khi nhân vật Alex và đồng bọn hành hạ, cưỡng bức đôi vợ chồng vừa nghêu ngao hát Singing in the Rain một cách đầy thích thú. 
 
Chưa hết, tài tử Malcolm McDowell còn tiết lộ khi đóng phân cảnh nhân vật Alex bị tra tấn bằng một cỗ máy, mí mắt anh bị rách thật sự bởi đoàn làm phim đã sử dụng máy thật để tạo ra cảm xúc thật trên màn ảnh. 
 
The Devils (1971)
 
Ngày nay việc tìm lại bản phim gốc đầy đủ của tác phẩm "kinh khủng" này là điều khó khăn.
 
Bất chấp việc từng giành giải tại Liên hoan phim Venice lâu đời nhất thế giới, The Devils vẫn rất khó để tiếp thu và tiếp cận với những khán giả thông thường. 
Cảnh phim The Devils.
 
Tương tự như The Exorcist, tác phẩm của đạo diễn Ken Russell sở hữu cảnh thủ dâm dài hơn 2 phút, đặc tả cảnh một nữ tu khỏa thân và bức tượng Thiên chúa giáo. 
 
Dính líu tới tính dục, bạo lực lẫn các vấn đề tôn giáo mà The Devils từng bị cấm, bị cắt... khi phát hành rộng rãi. Diễn viên gạo cội Vanessa Redgrave (từng đóng trong Atonement) cũng có một cảnh nóng bỏng với nhân vật cha xứ trong phim nhưng may mắn thay, cảnh quay bị cắt hoàn toàn, làm giảm áp lực cho bà. 
 
Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971) 
 
Không phải những cảnh làm tình thật giữa đạo diễn Melvin Van Peebles và các diễn viên trên phim, mà chính là cảnh Mario Van Peebles - cậu con trai mới 13 tuổi của Melvin... đã quan hệ tình dục thật sự với một gái điếm 40 tuổi! 
Cảnh phim Sweet Sweetback s Baadasssss Song.
 
Để tiết kiệm kinh phí sản xuất, Melvin Van Peebles kiêm luôn các vai trò từ biên kịch - đạo diễn đến soạn nhạc, dựng phim...
 
Tuy bị cắt khá nhiều cảnh nóng bỏng nhưng Sweet Sweetback's Baadasssss Song vẫn gặt hái doanh thu khá ấn tượng vào thời điểm ra mắt.
 
Đồng thời cho đến bây giờ, nhiều tờ báo Mỹ khẳng định cuốn phim có một vị thế quan trọng với nền điện ảnh da màu đương đại.
 
Requiem For A Dream (2000) 
 
Bộ phim đen tối nhất sự nghiệp Darren Aronofsky có thể là Mother! sắp ra mắt cuối năm nay, nhưng cũng có thể là Requiem For A Dream - tác phẩm phim truyện thứ hai của Darren giúp anh có tên trong hàng ngũ những nhà làm phim tạo cảm hứng ở Hollywood.
 
Thế nhưng những hình ảnh thô bạo về ma túy, tình dục, đặc biệt là cảnh quay cuối phim đã khiến bộ phim nhận dãn nhán NC-17 không khác gì phim cấp ba! 
Cảnh phim Requiem For A Dream.
 
Darren đã phải đấu tranh, dựng lại một bản phim khác để được chiếu rộng rãi cho khán giả xem.
 
Nói về cảnh phim gây chấn động năm đó, cả Darren và nữ diễn viên Jennifer Connelly chẳng ai vui vẻ gì. Chấp nhận tự mình đóng cảnh nóng với một bạn diễn nữ bằng dụng cụ tình dục song Jen năn nỉ Darren cho cô được quay riêng thay vì quay chung bối cảnh trong clb toàn những khán giả nam giới reo hò.
 
Darren khá áp lực khi phải vừa chiều theo ý Jen, vừa suy nghĩ trong đầu cách dựng phim sao cho khán giả không nhận ra cảnh sex táo bạo đó là cảnh lồng ghép.
 
Tuy nhiên, mọi thành công về sau phần nào hóa giải mối quan hệ căng thẳng của anh và nữ diễn viên.
 
Đức Trần/Theo TTO

Đọc thêm các bài khác