'Call Me by Your Name', bộ phim đồng tính đáng xem

Đăng lúc: 3:03 pm, Ngày 25/12/2017

Gây tò mò cho khán giả bằng chủ đề tình cảm đồng tính, “Call Me by Your Name” là tác phẩm dễ xem, với phần thông điệp đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Gia đình giáo sư khảo cổ Perlman (Michael Stuhlbarg) người gốc Do Thái sở hữu căn biệt thự tuyệt đẹp ở vùng đồng quê Italy. Đó là nơi ông nghiên cứu những di vật và phế tích của nền văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại, cũng như tận hưởng cuộc sống an nhàn bên cạnh người vợ Annella (Amira Casar) và cậu con trai mới 17 tuổi Elio (Timothée Chalamet).
 
Elio - báu vật của ông bà Perlman - là cậu nhóc mới lớn được mọi người yêu quý không chỉ vì tài năng âm nhạc, sở thích đọc sách đến mê mỏi, mà còn bởi vẻ đẹp mong manh, đầy chất nội tâm và gợi nhắc đến những bức tượng dưới bàn tay của các nghệ nhân Hy Lạp thời cổ đại.
 
Tuổi mới lớn của Elio có lẽ sẽ cứ thế tiếp tục êm đềm và bình yên như những thị trấn cổ kính của Italy nếu như không có sự xuất hiện của Oliver (Armie Hammer) - anh chàng sinh viên người Mỹ vạm vỡ, đẹp trai, và cũng mang trong mình dòng máu Do Thái.
 
Được Perlman mời tới biệt thự để trợ giúp cho công việc nghiên cứu, Oliver nhanh chóng gây ấn tượng và chiếm cảm tình từ vợ chồng giáo sư, từ đám mấy cô bạn gái cũng đang tuổi mới lớn của Elio, và cuối cùng là từ chính Elio bởi sự tự nhiên, chủ động đầy chất Mỹ.
 
Elio và Oliver dường như là hai mảnh ghép với hình dạng hoàn toàn khác nhau: một đang ở tuổi vô lo vô nghĩ, một đang đau đầu với hàng loạt câu hỏi về sự nghiệp, chuyện lập gia đình; một sống nội tâm, khép kín, lãng đãng với những nốt nhạc, vần thơ, một trưởng thành, quảng giao, chủ động trong việc làm quen, thu hút cảm tình của mọi người; một mang vẻ đẹp mềm mại có phần nữ tính của đàn ông Địa Trung Hải, một toát ra vẻ đàn ông mạnh mẽ đặc trưng cho xứ sở cờ hoa, quyến rũ từ cái nhìn đầu tiên.
 
Nhưng trong mùa hè rực rỡ của miền Địa Trung Hải hồi đầu thập niên 1980 ấy, Elio và Oliver chợt nhận ra rằng mình là mảnh ghép vừa khớp cho cuộc đời của đối phương.
Thành công của bộ phim phần lớn xuất phát từ tài năng của đạo diễn Luca Guadagnino người Italy. Guadagnino coi Call Me by Your Name là tác phẩm khép lại bộ ba phim mô tả mong muốn được yêu thương của mỗi cá nhân sau I Am Love (2010) và A Bigger Splash (2015) của mình. 
 
Sau thành công sớm qua vai phụ trong The Social Network (2009), Armie Hammer lập tức trở thành gương mặt triển vọng của Hollywood nhờ tài năng diễn xuất và vẻ ngoài ăn hình. Song, suốt nhiều năm sau đó, Hammer vẫn cứ thế loay hoay tìm chỗ đứng, và vấp phải không ít thất bại như bộ phim thua lỗ kỷ lục The Lone Ranger (2013) là một minh chứng.
 
Với nhân vật Oliver trong Call Me by Your Name, Armie Hammer rốt cuộc lại chinh phục khán giả và giới phê bình khó tính bằng diễn xuất đầy cảm xúc và đa diện. Tài tử 31 tuổi người Mỹ luôn tỏ ra mạnh mẽ, quyến rũ, nhưng có lúc lại trở nên rụt rè, mong manh một cách thuyết phục.
Timothée Chalamet là phát hiện sáng giá của điện ảnh thế giới năm 2017 với Call Me by Your Name.
 
Hammer đã xuất sắc, nhưng phát hiện mới Timothée Chalamet có lẽ còn gây ấn tượng mạnh hơn bằng vai diễn Elio có chiều sâu tâm hồn đáng nể cùng biến hoá cảm xúc khó lường hệt như một cậu nhóc 17 tuổi.
 
Chứng kiến diễn xuất phóng khoáng nhưng chứa đựng đầy ẩn ức của Chalamet, người xem có lẽ sẽ tìm thấy một phần nào đó của chính bản thân khi ở độ tuổi ẩm ương như cậu thiếu niên đẹp trai đang trải qua một mùa hè đáng nhớ.
 
Đang trên đường chinh phục các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất năm, Call Me by Your Name có thể thành công hoặc thất bại. Nhưng đây chắc chắn là một trong những bộ phim đáng nhớ nhất của điện ảnh thế giới năm 2017.
 
Việt Phương/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác