Trương Bá Chi trở lại màn ảnh nhỏ, tái diễn bi kịch ly hôn

Đăng lúc: 9:01 am, Ngày 24/06/2018

Sau 6 năm không đóng phim truyền hình, người đẹp Hong Kong bắt cặp với tài tử F4 Ngô Kiến Hào tham gia bộ phim “Nếu như, yêu” với một câu chuyện bị chê sến, cũ nhưng lại thu hút người xem.

Từ trước đến nay, Trương Bá Chi được biết đến là một mỹ nhân của màn bạc xứ Cảng thơm, được Châu Tinh Trì phát hiện với vai nữ chính trong bộ phim Vua phim hài (1999). Sau đó, cô được biết đến qua nhiều tác phẩm khác của điện ảnh Hong Kong: Ngôi sao nguyện ước (Fly Me to Polaris), Không thể quên em (Lost In Time), Chung Vô Diệm, Đội bóng Thiếu Lâm, Sư tử Hà Đông, Vô cực... Người đẹp xinh năm 1980 từng đóng chung với các nam thần Hàn Quốc trong tác phẩm hợp tác, như với Choi Min Sik (phim Bạch Lan), Jang Dong Gun (phim Mối quan hệ nguy hiểm).
 
Ở lĩnh vực truyền hình, Trương Bá Chi không có nhiều tác phẩm nhưng phim cô tham gia đều tạo dấu ấn tốt. Đó là Chuyện nàng ca kỹ phiên bản Trung Quốc lên sóng năm 2008; là Vì yêu em (2012) vừa đảm đương vai trò đạo diễn vừa xuất hiện với một vai quan trọng. Và mới đây là Nếu như, yêu (Love Won't Wait) đóng cùng Ngô Kiến Hào và Từ Chí Hiền, tạo nên mối tình tam giác trắc trở.
 
Nếu như, yêu là tác phẩm làm lại từ bộ phim Hàn Quốc Bong's Happy Restaurant (Gia hòa vạn sự thành), trong phim Trương Bá Chi vào vai Vạn Gia Linh, một người phụ nữ thành đạt đã lập gia đình và rơi vào cuộc sống đầy nước mắt về làm vợ một thiếu gia, bước chân vào một gia đình danh giá. Sau khi con trai qua đời, cô chịu tiếp nỗi đau bị mẹ chồng và chồng xa lánh. Cuối cùng, cô đành lựa chọn rời gia đình và bắt đầu lại cuộc sống mới, cố gắng vươn lên trở thành một phụ nữ hiện đại dũng cảm, thời thượng.
Trương Bá Chi trên poster phim truyền hình Nếu như, yêu.
 
Ngay những tập đầu tiên được phát sóng ở Trung Quốc, Nếu như, yêu đã tạo được dư luận. Nhiều khán giả thốt lên rằng đã năm 2018 rồi mà vẫn còn một bộ phim mang nội dung sến sẩm với đầy những yếu tố bi lụy. Tuy bị chê nhưng tỷ suất người xem Nếu như, yêu lại tăng vọt sau mỗi tập lên sóng. Người ta thích thú theo dõi mối quan hệ phức tạp giữa Vạn Gia Linh và mẹ chồng; chứng kiến anh chồng Tống Kiều Thực (do Ngô Kiến Hào đóng) ngoại tình rồi về gây gỗ với vợ, hao hức chờ đợi mối quan hệ của Vạn Gia Linh với chàng bác sĩ Lục Dương...Đặc biệt, sự xuất hiện của Trương Bá Chi khiến khán giả vừa tò mò vừa háo hức.
 
Trên màn ảnh nhỏ, dù đã 38 tuổi nhưng Trương Bá Chi vẫn rất trẻ, rất xinh đẹp và thời trang. Ngoại hình của cô gần như không có góc chết khiến cảnh quay nào cũng lung linh, thậm chí ngay cả lúc té ngã, khóc lóc. Về diễn xuất, cô vẫn giữ được sự chừng mực, không xuất sắc nhưng tròn vai, biết cách giữ cảm xúc cho người xem. Điều khiến khán giả cảm thấy thú vị nhất là cô đã thể hiện một Vạn Gia Linh kém tự tin, hơi nhu nhược, khác hẳn với con người thật ngoài đời của Trương Bá Chi.
 
Chia sẻ về tác phẩm này, Trương Bá Chi cho biết: "Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào bộ phim Nếu như, yêu. Vì đó không chỉ là sản phẩm do mình đầu tư thực hiện, mà Vạn Gia Linh còn là vai diễn tôi dành nhiều tâm huyết trên màn ảnh nhỏ. Cuộc đời của Vạn Gia Linh mang ít nhiều hình ảnh của chính cuộc đời tôi. Bi kịch thời trẻ khiến tôi mạnh mẽ nên tôi tin Vạn Gia Linh cũng thế".
Trương Bá Chi hạnh phúc bên hai con trai.
 
Kể từ sau khi chính thức ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi một thân nuôi hai đứa con trai. Cô không còn ta thán chuyện đời, mà dũng cảm đối diện và vượt qua sóng gió. Hình ảnh bà mẹ đơn thân của Trương Bá Chi ngày càng được công chúng yêu mến. Mặc dù nhiều lời mời gọi nhưng Trương Bá Chi chỉ lựa chọn những dự án tâm đắc, gần như từ chối khá nhiều cơ hội kiếm tiền chỉ vì cô muốn dành nhiều thời gian cho các con.
 
Thanh Thanh/Theo Điện ảnh VN

Đọc thêm các bài khác