Chuyện chàng cơ bắp trông rất xấu xí nhưng đáng yêu

Đăng lúc: 8:31 am, Ngày 28/06/2018

Bộ phim hài, tình cảm Hàn Quốc "Champion 2018" kể về hành trình quay về quê hương của chàng Mark cơ bắp để tham gia cuộc thi vật tay và tìm lại gia đình sau nhiều năm xa cách.

Mark (Ma Dong Seok) là vận động viên vật tay hết thời, anh bị vu cáo là gian lận trong cuộc thi tại Mỹ và bị tước quyền thi đấu. Sau sự kiện đó, Mark sống một cuộc đời cô đơn và thầm lặng, anh làm bảo vệ ở hộp đêm và siêu thị. Nhưng không có gì có thể dập tắt được ngọn lửa đam mê vẫn âm ỉ cháy trong Mark. 
 
Tuy là người Hàn nhưng Mark được nhận nuôi tại Mỹ từ nhỏ. Một người đàn ông không có gia đình, sống ở một đất nước xa lạ sẽ không từ chối bất cứ cơ hội nào để thay đổi cuộc sống. Khi Jin Ki (Kwon Yool) - một ông bầu thể thao (tự nhận) đề nghị Mark trở về nước tham gia giải vật tay Hàn Quốc, anh lập tức đồng ý. Không hề biết trước mục đích của Jin Ki, Mark hy vọng sẽ trở thành nhà vô địch một lần nữa. Đây là cơ hội có một không hai để Mark chứng minh rằng anh có khả năng làm được điều gì đó có ích. 
Champion 2018 - Chuyện chàng cơ bắp là một nốt trầm nhẹ nhàng giữa mùa hè đầy sôi động, khởi chiếu từ ngày 29/6/2018.
 
Cũng giống như Mark, bầu sô trẻ tuổi Jin Ki cũng đang làm tất cả mọi cách để thoát khỏi hoàn cảnh chật vật. Anh “lợi dụng” Mark để kiếm tiền, thuyết phục Mark bán độ, thua “một vài” trận đấu để xếp đặt tỉ số với một tay xã hội đen. Hai người đàn ông với hai mục đích hoàn toàn trái ngược nhau, Mark cảm thấy thất vọng vì bị phản bội bởi một người bạn mà anh nghĩ có thể tin tưởng được. 
 
Cùng lúc đó, Mark tìm lại nhà mẹ ruột, bất ngờ phát hiện ra cô em gái nuôi, cũng là bà mẹ đơn thân của hai đứa con nhỏ đáng yêu, 1 trai 1 gái. Trái tim Mark “tan chảy” khi bọn trẻ chấp nhận con người anh:“Chú ấy trông rất xấu xí nhưng đáng yêu”. Cũng phải mất một thời gian để anh có thể làm quen được với gia đình mới: trở thành một ông chú đáng yêu, một người đàn ông trong gia đình. Mark luôn tìm lý tưởng sống trong suốt cuộc đời, và trở về Hàn Quốc, anh tìm được cả hai: gia đình và đam mê thể thao. Chính sức mạnh của gia đình đã thêm động lực cho anh để anh đạt được ước mơ của mình: một nhà vô địch vật tay.  
 
T.Điền

Đọc thêm các bài khác