Thêm một vai diễn mưu mô, thủ đoạn và nham hiểm của Thân Thúy Hà

Đăng lúc: 9:58 am, Ngày 18/07/2018

Sau ấn tượng của vai bà Sáng hiểm độc trong bộ phim "Nếu còn có ngày mai", Thân Thúy Hà tiếp tục đóng vai phản diện có những hành động đáng sợ trong tác phẩm mới "Cung đường tội ác".

Nhân vật Tuyết do Thân Thúy Hà đảm nhận là cô gái sắc sảo, quyến rũ và thông minh, có tình yêu sâu đậm với Hòa, nhưng vì hôn ước của gia đình, cô cam chịu làm vợ Hải. Vì yêu thương và muốn bù đắp cho Hòa, Tuyết đã trao sự trong trắng cho anh, bất chấp ngày mai mình lên xe hoa.
 
Nhìn thấy gia thế giàu có của Hải, sở hữu số lượng lớn bất động sản của gia đình và được mẹ trao quyền quản lý, Tuyết tìm cách chinh phục chồng. Tuy nhiên, Hải tỏ ra hờ hững với cô vì người anh yêu là cô trợ lý Tâm.
 
Biết chồng phản bội, Tuyết không hề đau đớn mà chỉ lo sợ mất vị trí. Cô tìm cách lôi kéo mẹ chồng đứng về phía mình, buộc Tâm nghỉ việc. Nhưng Hải lại muốn ly dị để cưới Tâm. Lúc này, bác sĩ thông báo Tuyết đã mang thai, cái thai khớp với đêm tân hôn nên Hải không nghi ngờ gì. Vì trách nhiệm, Hải chấp nhận đứa con và Tuyết.
 
Bị mẹ Hải sỉ nhục, Tâm buộc lòng phải về quê, lúc này cô mới phát hiện mình cũng đang mang giọt máu của Hải. Mẹ Tâm vì sợ dư luận chê cười nên ép Tâm lấy Bảy, chàng hàng xóm vẫn thương thầm cô. Anh biết đứa con trong bụng của Tâm nhưng chấp nhận làm chồng của cô, làm cha đứa bé.
 
Tuyết sinh con trai, nhưng càng lớn cô phát hiện đứa con này không có nhiều đường nét của bố. Lúc đó, Tuyết biết Hòa - người tình năm xưa đang làm trợ lý cho Hải.
Do đạo diễn Hoàng Tuấn Cương dàn dựng, còn có mặt Huỳnh Anh Tuấn (ông Hòa), Mỹ Uyên, NSƯT Kim Xuân, Ngân Quỳnh, Đức Sơn (ông Hải), Quốc Trường, Hải Băng, Bella Mai, Trọng Nhân, Ngọc Trai, Trương Nam Thành (Hòa), Hồ Giang Bảo Sơn (Hải), Xuân Văn (Tuyết), Đình Hiếu, Thư Nguyên, Võ Hiệp, Lê Khâm, Nguyễn Châu, Hữu Thạch, Ngọc Lan, Cao Hoàng... bộ phim Cung đường tội ác phát sóng trên VTV3 lúc 14g Thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần từ ngày 21/7/2018.
 
Ở quê, con trai Tâm mắc bệnh tim, vì cần phẫu thuật gấp nên mẹ Tâm bất đắc dĩ phải tìm đến Hải để cho anh biết sự thật. Hòa phát hiện chuyện này liền mật báo cho Tuyết. Vì lo sợ đứa trẻ kia sẽ lấy mất vị trí của con trai mình, Tuyết tung chiêu khích tướng Hòa. Tuyết nói nếu Hòa giải quyết mẹ con Tâm, cô sẽ bỏ tất cả để đến với anh. Hòa thực thi theo kế hoạch nhưng trong lúc Hải và Tâm trên đường về Sài Gòn đã không may gặp tai nạn, Tâm qua đời ngay sau đó. Tuy nhiên, đứa con của họ không có mặt trên chiếc ô tô đó. Không cam lòng, Tuyết cho người về quê phóng hỏa căn nhà của mẹ Tâm. 
 
Cái chết của mẹ vợ khiến Bảy sợ hãi, anh hoài nghi một thế lực nào đó đang âm thầm tìm cách giết chết Quân - con trai của Tâm. Anh bèn âm thầm ôm cậu bé rời quê, tìm một chốn khác dung thân.
 
Về phần Hòa, sau khi từ chối làm theo lời Tuyết thì cô dần nguội lạnh. Hòa tức giận đe dọa Tuyết phải bồng con theo mình, nếu không sẽ phanh phui mọi chuyện. Trước tình thế này, Tuyết cho rằng con trai cô chính là giọt máu của Hải. Tuyết chỉ bịa chuyện để dùng nó làm con cờ lợi dụng Hòa. Và những hệ lụy sủa sự dối trá, tham lam, tội ác đã tiếp diễn sang đời các con ở 20 năm sau...
 
Nữ diễn viên Thân Thúy Hà hứa hẹn sẽ có thêm một vai diễn đáng nhớ trong Cung đường tội lỗi ngay sau thành công của Nếu còn có ngày mai. Tuy nhiên, bà Tuyết là một người phụ nữ quyền thế trong hoàn cảnh sung túc, giàu sang khác hẳn với nhân vật bà Sáng nghèo hèn trước đây. Điểm chung duy nhất cho hai nhận vật là đều vì tình yêu dành cho con nên đã tự đẩy mình trượt dài trên con đường tội lỗi. 
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác