5 phim đồng tính thú vị dành cho các chàng vào ngày Valentine

Đăng lúc: 7:22 am, Ngày 14/02/2019

Nếu đã quyết định ở nhà và tận hưởng một buổi tối xem phim online lãng mạn vào lễ Valentine thì đây chính là những lựa chọn lý tưởng nhất dành cho bạn.

The Way He Looks (Brazil, 2014)
 
Thuộc thể loại phim tình cảm dành cho tuổi mới lớn, kịch bản của The Way He Looks được phát triển từ phim ngắn I Don't Want to Go Back Alone. Bộ phim này do Daniel Ribeiro - một người đồng tính công khai - đạo diễn kiêm biên kịch và sản xuất.
 
Nội dung phim tập trung vào mối quan hệ của Leo - một thiếu niên mù luôn cảm thấy thiếu tự tin và bị bắt nạt ở trường - với cô bạn thân Giovana và Gabriel - một học sinh vừa chuyển tới. Giovana ngay lập tức cảm mến Gabriel nhưng giữa hai chàng trai này đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt trên mức bạn bè. Đối với Leo, đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn thế giới bên ngoài thông qua đôi mắt của một người khác.
 
Công chiếu tại LHP Berlin, The Way He Looks đã chiến thắng hạng mục dành riêng cho dòng phim LGBT là Teddy Awards. Đây cũng là đại diện của Brazil tham gia tranh tài hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của giải Oscar 2015 nhưng đáng tiếc là không lọt được vào vòng trong.
 
Tại quê nhà, The Way He Looks hiện đứng thứ 5 trong danh sách Những bộ phim được xem nhiều nhất trong ngày đầu ra mắt và sở hữu số điểm cao ngất ngưỡng (92%) trên trang Rotten Tomatoes.
 
Night Flight (Hàn Quốc, 2014)
 
Đạo diễn Lee Song Hae Il là người đồng tính công khai hiếm hoi trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Tác phẩm No Regret (2006) của ông được xem là “Bộ phim điện ảnh LGBT đầu tiên của xứ sở kim chi” và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình nghệ thuật.
 
Năm 2014, Lee Song Hae Il cho ra mắt bộ phim điện ảnh thứ 4 mang tên Night Flight và tiết lộ đã lấy cảm hứng từ một đoạn băng CCTV cho thấy một học sinh đã khóc rất nhiều trong thang máy trước khi tự sát. Chính vì thế, ông muốn nhấn mạnh đến những áp lực và sự kỳ thị mà những học sinh vấp phải khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
 
Night Flight kể về cuộc đời của nhân vật Yong Joo - một học sinh giỏi, quyết tâm đậu vào trường đại học Quốc gia Seoul danh tiếng, thế nhưng cậu luôn lo sợ bị phát hiện là đồng tính. Yong Joo có hai người bạn thân từ nhỏ là Ki Woong - một học sinh cá biệt và thích giải quyết vấn đề bằng nắm đấm - và Ki Taek - một thiếu niên lập dị và hay bị ức hiếp bởi các băng đảng dẫn đến tâm lý bất ổn.
 
Ban đầu, Yong Joo thân với Ki Taek hơn và cả hai xem thường đứa bạn còn lại do chỉ biết tụ tập với bọn côn đồ. Tuy nhiên, Ki Taek sau khi vô tình phát hiện ra bí mật của Yong Joo đã tiết lộ nó với tất cả mọi người và nói rằng Yong Joo đem lòng yêu Ki Woong từ rất lâu.
 
Boys (Hà Lan, 2014)
 
Boys có tên gốc là Jongens và do Mischa Kamp đạo diễn. Bộ phim này vốn được chiếu trên NPO - một kênh truyền hình chuyên sản xuất các chương trình dành cho thiếu nhi tại Hà Lan. Tuy nhiên, do phản hồi từ phía khán giả cực kỳ tích cực cho nên Boys đã được đưa ra rạp và bán bản quyền đến nhiều quốc gia.
 
Sieger và Marc cùng là thành viên của đội tuyển bơi lộ của trường. Trong một lần tập luyện chung, cả hai đã bất chợt hôn nhau nhưng không ai thừa nhận mình là người đồng tính vì sợ. Sau đó, Sieger và Marc đều có bạn gái thế nhưng cặp đôi này vẫn thường xuyên tìm kiếm cơ hội ở gần nhau rồi lại phớt lờ nhau. Đó là sự mâu thuẫn được tạo ra bởi tình yêu, bản năng con người và định kiến của xã hội.
 
Call My By Your Name (Mỹ, 2017)
 
Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của André Aciman, Call Me By Your Name được đạo diễn bởi Luca Guadagnino với phần kịch bản do James Ivory chấp bút. Cả hai đều là người đồng tính công khai.
 
Cái kết của Call Me By Your Name là có hậu hay không vẫn gây tranh cãi. Thế nhưng không ai có thể phủ nhận đây là một bản tình ca lãng mạn trên cả tuyệt vời. Lấy bối cảnh nước Ý thập niên 1980, bộ phim xoay quanh Elio (17 tuổi) và Oliver (27 tuổi) - trợ lý của cha cậu. Trong cái tiết trời nóng bức của mùa hè châu Âu, cả hai tìm đến nhau bằng những cảm xúc trong trẻo nhất, tự nhiên nhất và hoàn toàn bản năng của tuổi trẻ. Đó là kiểu mối tình đầu mà bất kỳ ai cũng mong ước có được.
 
Công chiếu năm 2017, Call Me By Your Name là phim LGBT thành công nhất trong nhiều năm trở lại đây khi sở hữu tận 4 đề cử Oscar bao gồm hạng mục Phim hay nhất và được nhiều đơn vị phê bình phim uy tín xếp vào danh sách Top 10 phim hay nhất năm 2017.
 
Love, Simon (Mỹ, 2018)
 
Từ trước đến nay, dòng phim LGBT thường bị nhận xét là một dòng phim nghệ thuật, kén khán giả và khó sinh lời. Trường hợp cá biệt như Brokeback Moutain là rất hiếm. Do đó chúng chỉ được sản xuất bởi các hãng phim tư nhân hay chuyên về dòng phim độc lập. Sự ra đời của Love, Simon vào đầu năm ngoái đã đặt dấu chấm hết cho định kiến đó.
 
Love, Simon là bộ phim LGBT đầu tiên do 1 trong 6 studio lớn nhất tại Hollywood phát triển, sản xuất và phân phối (20th Century Fox) với mục tiêu đơn thuần là kiếm tiền chứ không phải tranh giải thưởng hoặc thúc đẩy quyền của người LGBT.
 
Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Simon vs. the Homo Sapiens Agenda của Becky Albertall, nội dung của Love, Simon là trải nghiệm công khai đồng tính của cậu học sinh Simon Spier với cha mẹ và bạn bè xung quanh. Có nhiều cung bậc cảm xúc thế nhưng xét tổng thể bộ phim được xây dựng khá nhẹ nhàng, tích cực với thông điệp chính là sống thật với bản thân. Chỉ riêng điểm này thôi đã giúp Love, Simon trở nên khác biệt so với nhiều phim LGBT trước đây. Tính đến hiện tại, Love, Simon đã mang về 66 triệu USD tiền vé từ kinh phí sản xuất 17 triệu USD.
 
Mai Thảo/Theo Một thế giới

Đọc thêm các bài khác