San Anh xúc động khi được gặp lại nhiều nghệ sĩ trong ngày Giỗ Tổ

Đăng lúc: 4:59 am, Ngày 29/09/2020

Ca sĩ San Anh cho biết: “Đến với đại lễ hôm nay, tôi chỉ xin Tam Vị Thánh Tổ ban ơn cho anh chị em văn nghệ sĩ chúng tôi, có thêm nhiều cơ hội và sức khỏe để có thể vực dậy mạnh mẽ”.

Vẫn một lòng tôn kính như mọi năm, sáng ngày 28/9/2020 (nhằm ngày 12/08 âm lịch), từ rất sớm, chàng ca sĩ điển trai San Anh đã chuẩn bị quần áo, gột rửa tâm hồn để dâng lên Tổ Nghiệp những ước nguyện tốt lành và cầu chúc cho mọi việc suôn sẻ trong năm mới. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau gương mặt vui tươi hồn nhiên ấy là những lo toan, muộn phiền của người nghệ sĩ sau thời gian giãn cách vì đại dịch Covid 19 vừa qua.
Cứ hàng năm, vào ngày 12/8 âm lịch, văn nghệ sĩ khắp nơi đều quy tụ về các sân khấu lớn để tham dự mừng kính đại lễ Giỗ Tổ - ngành Nghệ thuật. Khác với những ngày hội trong năm, dịp lễ này được xem là ngày Tết của giới văn nghệ sĩ trong cả nước, thường sẽ được kéo dài từ 12-14/8 âm lịch. Và chỉ trong vỏn vẹn buổi sáng hôm qua, đã có hơn 400 văn nghệ sĩ nổi tiếng, hội tụ về sân khấu kịch Trịnh Kim Chi để thành kính dâng hương lên bàn thờ Tổ cùng với những ước nguyện thành công trong năm mới. 
Cùng đi với ban lãnh đạo công ty TNHH Truyền Thông và Giải Trí Bức Tường Nghệ Sĩ, chàng ca sĩ đa tài San Anh đã xuất hiện trong bộ trang phục lịch lãm pha một chút phá cách của người nghệ sĩ. Gặp lại những anh chị em đồng nghiệp thân quý, “giọng ca Pop Ballad” không khỏi cảm xúc bồi hồi xúc động. Có thể nói, vừa qua vì phải chấp hành lệnh tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ, rất nhiều nghệ sĩ không có cơ hội được gặp bạn bè, anh chị em đồng nghiệp để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong lúc làm nghề.
Tâm sự với cơ quan báo đài, chàng soái ca âm nhạc San Anh cho biết: “Đến với đại lễ hôm nay, tôi chỉ xin Tam Vị Thánh Tổ ban ơn cho anh chị em văn nghệ sĩ chúng tôi, có thêm nhiều cơ hội và sức khỏe để có thể vực dậy mạnh mẽ trong những tháng cuối năm và bước sang năm mới với những thành công rực rỡ…”.
Hòa chung không khí hân hoan của ngày đại lễ, có sự tham dự của rất nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi và gạo cội trong ngành nghệ thuật như: Chủ tịch hội Sân Khấu TP.HCM - NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Thanh Điền, NSƯT - Danh hài Phú Quý, Phó chủ tịch hội Sân Khấu TP.HCM - NSƯT Trịnh Kim Chi, đạo diễn Vũ Huân, DVĐA Lý Hương, ca sĩ hải ngoại Hồ Lệ Thu, ca sĩ Long Nhật, MC Quỳnh Hoa, lực sĩ Phạm Văn Mách, ca sĩ Yali Trần, hoa hậu Thần tượng Doanh nhân Minh Châu, nghệ sĩ dương cầm Khánh Trân… Về phía doanh nhân có sự hiện diện của doanh nhân - Master Trang Audi, Ceo Rocky, doanh nhân Nam vương Huy Hoàng…
Có thể nói, không chỉ là ngày mừng kính Tổ Nghiệp mà đây còn là buổi giao lưu gặp gỡ của những người làm nghệ thuật với nhau. Vì thế, chàng ca sĩ San Anh đã rất vui mừng khi bày tỏ cảm xúc: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì những sản phẩm âm nhạc trong năm vừa qua đã được rất nhiều tiền bối đánh giá cao về mặt nội dung và chất lượng. Thật lòng, tôi có cảm giác như mình được tiếp thêm động lực và sẵn sàng bứt phá trong thời gian sắp tới. Tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn quý vị khán giả và các bạn fan thân yêu, đã đồng hành và dành trọn yêu thương cho San Anh trong suốt thời gian vừa qua…”. 
Buổi đại lễ đã khép lại với bữa tiệc ấm cúng mang đậm chất gia đình, phải chăng nghệ thuật đã là sợi tơ gắn kết những con người có cùng niềm đam mê và hoài bão với nhau như thể anh em một nhà! “Và đó chính là lý do vì sao, San Anh rất trân quý tình nghệ sĩ” - Giọng ca Pop Ballad chia sẻ.
 
Khôi Trần - Photo: Thế Nguyễn

Đọc thêm các bài khác