“Đứa cháu nhà tài phiệt” là bộ phim ăn khách của truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi chào sân khán giả Việt trên TodayTV, tác phẩm đã khuấy đảo màn ảnh nhỏ 17 quốc gia.
7:36 am, Ngày 18/03/2015
(ĐAKTO) Vì muốn tìm lại công bằng cho chị, một nữ tu đã bị đẩy vào con đường ân oán, “Thiên thần báo thù” cuốn hút với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực xứ Hàn như Yoon So Yi, Park Jung Chul, Moon Bo Ryung, Kwon Yool…
10:35 pm, Ngày 17/03/2015
Bộ phim “Mắt lụa” lấy bối cảnh và cảm hứng từ làng lụa Tân Châu, trong bối cảnh nghề truyền thống này đang đứng trước thách thức hoặc chết, hoặc phát triển theo một hướng mới.
12:07 pm, Ngày 17/03/2015
(ĐAKTO) Kênh truyền hình nổi tiếng HBO khẳng định họ không biết gì về bộ phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện”.
9:13 am, Ngày 14/03/2015
Ngôi sao “Tình người duyên ma” trong phim nào cũng có những cuộc tình khắc cốt ghi tâm, dù là đồng tính hay ma nữ.
4:35 pm, Ngày 13/03/2015
“Thiếu niên tứ đại danh bổ” là tác phẩm truyền hình võ hiệp thần tượng quy tụ dàn sao trẻ như Trương Hàn, Dương Dương, Trần Vỹ Đình, Trương Quân Ninh…
8:39 am, Ngày 12/03/2015
Sở hữu nhiều cơ hội kết đôi cùng người đẹp, nhưng Trần Triển Bằng có vẻ kém may mắn vì liên tiếp chịu khổ đau khi chuyện tình xuất hiện “kẻ thứ ba”.
11:12 pm, Ngày 11/03/2015
(ĐAKTO) Người đẹp nóng bỏng Yaya Trương Nhi được đạo diễn Lê Hướng Nam giao đảm nhận vai chính của bộ phim truyền hình “Giọt nước mắt hận thù”. Cô xuất hiện trẻ trung, gợi cảm trong buổi họp báo ra mắt đoàn phim.
11:09 am, Ngày 09/03/2015
(ĐAKTO) Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày bộ phim bi kinh điển của Hàn Quốc “Trái tim mùa thu” phát sóng và lấy đi nước mắt của biết bao khán giả, người ta vẫn không thể nào quên được câu chuyện tình buồn của cặp đôi Eun Seo (Song Hye Kyo) và Joon Seo (Song Seung Hun).
10:46 am, Ngày 07/03/2015
Dù kỹ thuật hóa trang còn thô sơ nhưng nhiều nhân vật trong tác phẩm truyền hình kinh điển rất giống với hình ảnh những bậc thánh, tiên trong tưởng tượng, sùng bái của nhân dân.
10:55 am, Ngày 03/03/2015
(ĐAKTO) Ham muốn, tham vọng nhưng lại sống không đúng với bản chất thật của mình thì sớm muộn cũng nhận lãnh kết cục ê chề. Bộ phim “Mặt nạ thiên thần” đưa đến thông điệp: Mặt nạ nào rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhòa trước thực tế khắc nghiệt.