Phan Như Thảo, Quốc Trường cho thuê làm cô dâu, chú rể

Đăng lúc: 7:28 am, Ngày 11/12/2015

Lần đầu tiên, nghề “thế thân” được đưa lên màn ảnh nhỏ với dàn diễn viên quen thuộc như Quốc Trường, Phan Như Thảo, Mai Thư, Hoàng Sơn, Bích Hằng, Trung Dân, Tiết Cương...

 Dịch vụ thế thân rất đa dạng, từ thế vai diễn, đóng giả người nhà trong các dịp cưới gả, ma chay đến sắm vai cô dâu, chú rể, người yêu; rồi khấn vái thuê, động thổ thuê, xông đất thuê, thậm chí là học thế, thi hộ... Nhưng dù có sắm vai gì thì họ vẫn phải trở về với con người thật của mình, cùng mọi hỉ, nộ, ái, ố của đời thường. 
 
Phan Như Thảo vai Hoa Hậu:  Xinh xắn, tốt bụng giỏi ứng biến, Hoa Hậu ở quê lên thành phố học trung cấp sư phạm kỹ thuật nhưng khoái đóng phim. Casting hoài không đậu, chuyển sang đóng thế vai rồi tham gia dịch vụ đóng giả cô dâu, người yêu...
 
 
Quốc Trường vai Thế: Gia thế suy sụp do làm ăn thua lỗ, Thế phải bỏ học, ra ngoài thuê nhà sống riêng để hành nghề “thế thân”, kiếm tiền lo cho mẹ và các em mà không cho họ biết. Ngoại hình đẹp, có học nên Thế chuyên đóng vai chú rể, doanh nhân thành đạt. Kiếm được tiền nhưng cũng có lúc Thế bị “tổ trát” dẫn đến chia tay với Mỹ Nữ, gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, gây hiểu lầm cho gia đình. Sau này, Thế có được tình yêu đẹp với Hoa Hậu.
Phan Như Thảo, Quốc Trường cho thuê làm cô dâu, chú rểPhan Như Thảo, Quốc Trường cho thuê làm cô dâu, chú rểBộ phim Nghề thế thân phát sóng trên kênh HTV9 từ ngày 11/12/2015, lúc 22h hàng ngày.

Nam Thư vai Kiều Mơ: Kiều Mơ mơ trở thành hoa hậu nhưng nhan sắc tầm thường, chỉ được mái tóc và làn da đẹp. Vì vậy, cô đều rớt từ “vòng gởi xe” khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Không cam tâm, Kiều Mơ lên thành phố tham gia “lò luyện hoa hậu”, bị lừa, mất hết tiền. Túng thế, không dám về quê, cô làm nghề cho thuê mặt, thuê tóc ở các showroom dạy trang điểm kiếm tiền, rồi khóc mướn đám tang... Yêu thầm Thế, Kiều Mơ tìm đủ cách giành anh với Hoa Hậu.

Tiết Cương vai Đỡ: Xuất thân trong gia đình chuyên đâm chém, đòi nợ thuê nên Đỡ phải bỏ nhà, trôi dạt để che giấu tung tích, trốn bọn xã hội truy đuổi. Làm cascadeur nhưng Thế lỡ tay đánh bị thương nhân vật chính phải bồi thường. Không còn cách xoay xở, Thế phải tham gia công ty dịch vụ thế thân. Bề ngoài giả ỏng ẹo như “lầm giới tính” để kiếm nhiều hợp đồng hơn, nhưng Đỡ thầm yêu Hoa Hậu...
 
Anh Dương/Theo Sóng Vàng

Đọc thêm các bài khác