Những vụ án mạng nổi tiếng từng được chuyển thể lên màn bạc Hollywood

Đăng lúc: 9:40 am, Ngày 03/05/2020

Không ít vụ án mạng ngoài đời thực, cả đã được phá lẫn chưa thể giải đáp, từng trở thành nguồn cảm hứng cho những tác phẩm điện ảnh Hollywood.

In Cold Blood (1967): Bộ phim lấy cảm hứng từ tác phẩm tiểu thuyết phi hư cấu (non-fiction) của Truman Capote về hai gã đàn ông sống ngoài vòng pháp luật: Richard Hickock (Scott Wilson) và Perry Edward Smith (Robert Blake). Năm 1959, tại vùng Kansas yên bình, chúng đã đột nhập, cướp bóc và giết hại toàn bộ thành viên của gia đình bốn người nhà Clutter. Hai tên tội phạm sau đó bỏ trốn sang Mexico trước khi trở về Mỹ và bị bắt. Giống như trên phim, Hickock và Smtih đều bị treo cổ vào năm 1965.
10 Rillington Place (1971): Bộ phim tái hiện vụ oan án nổi tiếng tại London, Anh những năm 1940. Trong phim, Richard Fleischer vào vai John Christie, một tên giết người hàng loạt. Hắn đã sát hại vợ và con của Timothy Evans (John Hurt) - người hàng xóm tầng trên - và gài bẫy để đổ tội cho anh ta. Evans sau đó bị tử hình vì tội giết người dù có rất nhiều bằng chứng chứng minh anh vô tội vào năm 1950. Christie sau đó tiếp tục hành vi giết người, bao gồm cả vợ mình, trước khi sa lưới và bị treo cổ vào năm 1953.
Heavenly Creatures (1994): Bộ phim của đạo diễn Peter Jackson được làm dựa trên những tình tiết của vụ sát hại Parker-Hulme gây chấn động vùng Christchurch, New Zealand mùa hè năm 1954. Heavenly Creatures đã thi vị hóa mối quan hệ ám ảnh giữa hai thiếu nữ Pauline Parker (Melanie Lynskey) và Juliet Hulme (Kate Winslet), dẫn tới việc cả hai sát hại mẹ của Pauline bằng cách dùng gạch đánh vào đầu bà. Do đang ở tuổi vị thành niên, cả hai không bị khép vào tội giết người mà chỉ bị giam giữ trong 5 năm. Hai người phụ nữ không còn gặp lại nhau kể từ sau khi ra tù. Vào thời điểm Heavenly Creatures được ra mắt, danh tính mới của Juliet Hulme được tiết lộ. Sau khi ra tù, Hulme đã đổi tên thành Anne Perry và bắt đầu sáng tác các tiểu thuyết trinh thám.
Bully (2001): Nhận ra mình thường xuyên bị bắt nạt bởi người bạn thân Bobby, Marty cùng cô bạn gái Lisa - một nạn nhân khác của những trò hành hạ - đã lên kế hoạch sát hại tên thiếu niên ngỗ ngược. Cả hai sau đó tập hợp một nhóm thiếu niên có chung suy nghĩ và bắt tay triển khai kế hoạch. Mục tiêu của cuộc trả thù, Bobby, bị đưa tới một đầm nước. Tại đây, gã bị các thành viên trong nhóm đánh đập và hành hạ tới chết. Giống như ngoài đời thực, nhóm thiếu niên sau đó đã ra đầu thú, bị truy tố và nhận nhiều mức án khác nhau.
Monster (2002): Bộ phim tiểu sử theo chân Aileen Wuornos (Charlize Theron), một phụ nữ hành nghề mại dâm đã giết chết 7 người đàn ông trong vòng một năm vì cho rằng họ cố hãm hiếp mình. Wuornos chỉ chịu thú tội khi người tình - Tyria Moore (Christina Ricci) - có thể bị liên đới bởi chuỗi tội ác. Ngoài đời thực, sau khi chia tay Tyria Moore vì tiền hết tình tan, Aileen Wuornos mới bắt đầu ra tay giết người. Ả bị xử tử vào năm 2002.
The Black Dahlia (2006): Bộ phim chính kịch có sự góp mặt của người đẹp Scarlett Johansson bắt đầu từ vụ án giết người chưa tìm thấy hung thủ xảy ra năm 1947. Thi thể lõa lồ bị chặt làm đôi của cô gái Elizabeth Short (Mia Krishner) được phát hiện tại Leimert Park, Los Angeles. Kịch bản The Black Dahlia đã được phóng tác và không giống như những gì xảy ra ngoài thực tế. Phim là một chuỗi âm mưu nhắm vào các sĩ quan điều tra vụ án và những người phụ nữ là thân nhân của họ.
Zodiac (2007): Những vụ giết người của tên sát nhân "Hoàng đạo" diễn ra vào cuối thập niên 1960, đầu 1970 tại California, Mỹ tới nay vẫn chưa có lời giải. Bộ phim của đạo diễn David Fincher tập trung vào quá trình giải mã mật thư chứa manh mối về những vụ giết người của tên sát nhân. Tham gia vào công cuộc giải mật có Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), thanh tra David Toschi (Mark Ruffalo) và Paul Avery (Robert Downey Jr.). Ngoài đời thực, vụ án đã đẩy Robert Graysmith - nhà báo, đồng thời là tác giả nguyên tác tiểu thuyết của bộ phim - tới chỗ mất việc và tan vỡ gia đình. Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu vụ án không hài lòng với nhiều tình tiết trong Zodiac và cho rằng tác phẩm không đúng với sự thật.
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007): Bộ phim Viễn Tây với sự tham gia của Brad Pitt và Casey Affleck được thực hiện dựa trên cuốn sách năm 1983 của tác giả Ron Hansen. Bộ phim cho thấy sự suy tàn của một trong những kẻ sống ngoài vòng pháp luật khét tiếng nhất nước Mỹ. Sau khi chiêu nạp Robert Ford (Casey Affleck) vào băng đảng để thực hiện một loạt vụ cướp, Jesse James (Brad Pitt) đã bị hắn bắn từ đằng sau. Ford và đồng bọn mang xác James đi lĩnh tiền thưởng của cảnh sát. Robert Ford sau đó muốn làm lại cuộc đời, nhưng người dân đã gọi hắn bằng cái tên Robert Ford hèn nhát. Ford tự sát vào tháng 5/1884 do không thể chịu đựng thêm căn bệnh lao giai đoạn cuối.
Bernie (2011): Trong phim, Jack Black vào vai Bernie Tiede, một giám đốc công ty tang lễ duyên dáng, tốt bụng ở Carthage, Texas. Tiede kết bạn với một góa phụ già nua giàu có tên là Marjorie Nugent (Shirley MacLaine). Trong một lần xảy ra mâu thuẫn, Tiede đã bắn chết Nugent và giấu cái xác vào tủ đông. Sau khi phim ra mắt, Bernie Tiede ngoài đời được thả tự do sau khi thụ án 17 năm vì những bằng chứng cho thấy gã từng bị bạo hành khi còn nhỏ và luôn chịu sự thao túng trong mối quan hệ với Nugent.
Foxcatcher (2014): Đến nay, John Eleuthère du Pont vẫn là triệu phú duy nhất trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes bị kết tội giết người. Người ta đến giờ cũng không thể hiểu nổi tại sao một người yêu thích bộ môn đấu vật như du Pont lại có thể ra tay tàn nhẫn với Dave Schultz - đương kim vô địch thế giới - ngay trước thềm Olympic Atlanta 1996. Foxcatcher cố gắng lý giải một phần nguyên nhân hành động của gã tỷ phú lập dị. Bộ phim cho thấy khả năng diễn xuất thượng thừa của Steve Carrell, dù ông thường được nhớ tới qua các vai diễn hài hước là chủ yếu.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác