Jennifer Lopez tái ngộ Owen Wilson trong bộ phim có nội dung sến nhưng đáng yêu

Đăng lúc: 7:24 am, Ngày 13/02/2022

Bộ phim "Marry Me" (Cưới em đi) đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Jennifer Lopez sau hơn 2 năm vắng bóng.

Câu chuyện Cưới em đi bắt đầu bằng đêm nhạc hoành tráng để cầu hôn bạn trai của nữ danh ca hàng đầu Kat Valdez (Jennifer Lopez thủ vai). Thế nhưng, ngay trước tiết mục cuối cùng với ca khúc cầu hôn mang tên Marry Me, ngôi sao biết được anh người yêu Bastian (Maluma đóng) đã gian díu với chính trợ lý của mình.
 
Trong lúc bối rối, cô đã chỉ thẳng vào Charlie - anh chàng đang cầm tấm bảng Marry Me (Owen Wilson đóng) trong rừng khán giả và có một đám cưới chớp nhoáng ngay trên sân khấu. Cả thế giới bắt đầu để ý đến quý ông may mắn khiến cuộc sống của anh trở nên đảo lộn.
Marry Me vẫn đi theo công thức Lọ Lem quen thuộc
 
Marry Me có kịch bản chứa đầy chi tiết cũ kỹ và sến sẩm đã xuất hiện trong loạt tác phẩm khác nhau cách đây hàng thập kỷ. Mô típ cô nàng hoặc chàng Lọ Lem gặp được một nửa còn lại của đời mình liên tục được biến đổi dưới nhiều hình thái khác nhau và Cưới em đi cũng nằm trong số đó.
 
Dù vậy, với màn kết hợp duyên dáng của Jennifer Lopez và Owen Wilson, phim vẫn mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào và chữa lành tâm hồn tổn thương.
Marry Me là tác phẩm điện ảnh mới nhất của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Lopez kể từ Hustlers (2019). Bộ phim tình cảm, hài đánh dấu sự tái ngộ của Lopez và bạn diễn Owen Wilson trên màn ảnh sau 25 năm kể từ Anaconda (1997). 
 
Ở tuổi 53, minh tinh gốc Latin vẫn giữ được vóc dáng khỏe khoắn bốc lửa, đặc biệt khi cô khoác lên những bộ cánh bó sát. Song song đó, giọng hát và vũ đạo của JLo đều được tận dụng để làm cho bộ phim đặc sắc hơn. Ba ca khúc được viết riêng cho tác phẩm đều do vợ cũ của Marc Anthony thể hiện da diết với giọng hát đầy nội lực.
 
Ngược lại, ngoại hình không có gì nổi bật của người đàn ông tóc vàng trung niên nơi Owen Wilson đã làm nổi bật hình tượng ông bố đơn thân, cố hữu không thể thuyết phục hơn. Mối tình tay ba giữa anh và hai ngôi sao nhạc pop khiến người xem có thể tin vào "sự khác biệt" - từ khoá thông điệp được nói đi nói lại suốt phim.
 
Theo Zing

Đọc thêm các bài khác