Nghệ sĩ Công Ninh sẽ xin vào viện dưỡng lão sau khi hoàn thành trách nhiệm với vợ con

Đăng lúc: 7:10 am, Ngày 15/03/2021

Gần 10 năm hôn nhân, Công Ninh và bà xã kém 22 tuổi xây dựng tổ ấm hạnh phúc với cô con gái nhỏ. Nam nghệ sĩ cố gắng dung hòa, trách nhiệm để cuộc sống các thành viên luôn trọn vẹn.

Tuyết Vân - vợ nghệ sĩ Công Ninh vốn là học trò của anh
 
Bà xã hỗ trợ, chia sẻ anh ra sao trong công việc và cuộc sống?
 
-Vợ vì tôi mà thay đổi nhiều sau kết hôn. Sự chín chắn về suy nghĩ, cùng chồng vun vén gia đình khiến tôi cảm phục. Cũng vì thế, tôi cảm nhận khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng ngày càng được rút ngắn. Tôi hay nói đùa: “Cưới vợ kém nhiều tuổi mặc ai chê cười, với tôi đó là cái phúc mình có được”.
 
Dù không làm nghệ thuật, bà xã vẫn ít nhiều hiểu được công việc của tôi. Cô ấy không o ép hay kiểm soát, ngược lại luôn cố gắng để chồng cảm thấy thoải mái khi ra ngoài làm việc. Chính vợ cũng thay mặt quán xuyến nhà cửa trong ngoài và chăm con những ngày tôi quay cuồng với lịch quay phim. 
 
Công việc phim ảnh đòi hỏi đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, anh tạo niềm tin nơi bà xã thế nào?
 
-Tôi luôn động viên, chia sẻ thẳng thắn vợ về công việc của mình. Khi phải xa nhà, tôi cố gắng nhắn tin, gọi điện video call mỗi ngày để nhìn mặt vợ con. Thỉnh thoảng, tôi đưa họ đi du lịch như một sự bù đắp và gắn kết thêm tình cảm gia đình.
 
Bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng được xây dựng trên nền tảng sự chung thủy. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ rất khổ sở nếu cả hai cứ kiểm soát, ràng buộc đối phương. Thay vào đó, chúng tôi tự tạo không gian riêng tư và cách tôn trọng các mối quan hệ xung quanh của mỗi người. May mắn khi cả vợ chồng tôi đều có chung tư tưởng sống như thế. 
Nghệ sĩ Công Ninh kết hôn năm 2012, hiện có cô con gái vừa tròn 8 tuổi
 
Vợ kém 22 tuổi, khoảng cách tuổi tác, thế hệ dẫn đến mâu thuẫn là điều không tránh khỏi. Những lúc ấy anh lựa chọn dung hòa thế nào?
 
-Tôi cưới vợ khi cô ấy mới 28 tuổi - một lứa tuổi còn trẻ và hồn nhiên của đời người con gái. Cả hai vợ chồng tự lường trước những khó khăn khi bước vào đời sống hôn nhân. Tất cả mọi thứ: từ nhận thức, thẩm mỹ, sinh hoạt, đến các mối quan hệ xung quanh... đều có sự khác biệt lớn. Ngay cả trong cách giáo dục, ăn uống của con cũng dễ khiến chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn. Tôi muốn dạy con theo kiểu truyền thống thì bà xã lại muốn mọi việc nguyên tắc, theo thời đại bây giờ.
 
Nói như dân gian, vợ chồng tôi có số khắc khẩu. Từ những chuyện lặt vặt, chúng tôi dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn, làm người dung hòa để mọi việc được giải quyết êm đẹp. Bé Oscar - con gái tôi như một sợi dây, gắn kết chúng tôi hơn sau những sóng gió. 
 
Tổ ấm hôn nhân làm anh thay đổi thế nào so với trước đây?
 
Tôi cẩn thận, chu toàn và có trách nhiệm với cuộc sống mình hơn. Ngày xưa tôi sống bạt mạng, thức khuya đến 3-4 giờ sáng, hút thuốc một ngày gần 3 gói đến mức bị viêm phổi. 
 
Trên giường bệnh, nhìn ánh mắt vợ và con thơ, tôi nghẹn ngào vì thấy mình có lỗi. Tôi tự nhủ với lòng phải sống tích cực, lành mạnh để lo cho họ. Bạn có thể không giàu, không giỏi nhưng ít nhất đừng làm gánh nặng cho gia đình. Từ đó tôi quyết tâm thay đổi, không sa đà vào những cảm xúc cá nhân.
 
Tôi từng nghĩ mình sẽ sống đời độc thân tới khi chết. Nhưng sau đó tôi lại suy ngẫm: “Tại sao phải như thế khi mình hoàn toàn có thể có gia đình, lấy vợ và có những đứa con?”. Với tôi, cuộc sống là sự tiếp diễn chứ không mất đi. Kể cả khi sau này tôi trăm tuổi già, con tôi sẽ tiếp nối chặng hành trình của cha nó.
Nghệ sĩ Công Ninh từng nghĩ mình sẽ sống đời độc thân tới khi chết
 
Làm cha khi không còn trẻ cho anh cảm nhận thế nào về cuộc sống?
 
-Tôi buồn mỗi khi nhắc đến vấn đề này. Hơn ai hết, tôi biết rõ mình không còn nhiều thời gian bên vợ con. Đời sống con người tưởng dài nhưng thực ra lại rất ngắn, một cái chớp mắt đã trôi qua. Giờ tôi đã hàng 60, nếu tính sống thọ lắm thì 80. Vậy khi con tôi vào đại học tôi cũng đã chống gậy rồi. Giờ tôi như đang chạy đua với thời gian để chăm sóc, dạy dỗ, mong con sớm trưởng thành.
 
Anh trăn trở điều gì khi bước sang tuổi 60?
 
-Tôi trân trọng quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Tôi phải sống tử tế, mẫu mực, cố gắng không làm những điều khiến người thân bị tổn thương. Với vợ con bằng mọi giá tôi phải dành sự yêu thương và chăm sóc họ hết khả năng có thể. 
 
Vợ tôi sau này cũng sẽ là người gánh hết những trách nhiệm cuộc sống, thay cả vai trò của chồng. Tôi đang cố gắng tích góp một khoản vừa đủ để làm tiền tiết kiệm cho gia đình. Khi trách nhiệm với vợ con đã hoàn tất, tôi sẽ chủ động xin chuyển vào viện dưỡng lão ở. 
Dịp tết vừa qua, nghệ sĩ Ngọc Trinh - tình cũ của nghệ sĩ Công Ninh đã đến thăm gia đình anh
 
Tuổi già sum vầy bên gia đình, con cháu là điều hạnh phúc của đời người, vì sao anh lựa chọn vào viện dưỡng lão?
 
-Vì đơn giản tôi không muốn phiền vợ và con. Khi bạn còn trẻ, mọi thứ đều có thể chủ động theo ý mình. Nhưng ngược lại ở tuổi xế chiều, mọi thứ lại phụ thuộc vào ông Trời. Ai không mong muốn tuổi già ở bên vợ con? Nhưng tôi cũng phải nghĩ cho họ nữa chứ!
 
Vợ con tôi còn trẻ, còn cuộc sống và bao nhiêu thứ phải lo. Họ có thể yêu thương, chăm sóc tôi chu đáo nhưng lâu dần cũng sẽ là gánh nặng. Một người dù rộng lượng, tình cảm đến mấy cũng dễ đưa đến những nỗi buồn bực. Bản thân tôi rất sợ người khác sẽ thương hại mình. Vậy nên khi cảm thấy lớn tuổi và không còn sự tự chủ cuộc sống nữa, tôi sẽ vào viện dưỡng lão.  
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác